Con gái tố bị cô ruột bạo hành, tôi lắp camera ẩn và phát hiện sự thật bất ngờ về "nạn nhân"
Gần đây, vụ bạo hành bé gái 8 tuổi ở Sài Gòn khiến tôi ám ảnh, nhất là khi con gái tôi năm nay 10 tuổi. Tôi lo lắng vì vợ chồng tôi đang sống ly thân. Tôi kết hôn năm 21 tuổi theo sự mai mối của bố mẹ và ban đầu rất hạnh phúc. Chồng tôi đã chiều chuộng tôi, và sau khi sinh con gái đầu lòng, tình cảm càng thắm thiết. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi chồng tôi nghe lời xúi giục về việc cần sinh thêm con trai, dẫn đến rạn nứt trong hôn nhân.
Chồng tôi muốn có thêm con khi con gái đã lớn, nhưng sau khi khám sức khỏe, tôi phát hiện mình có u nang và một số vấn đề sức khỏe, nên chưa thể mang bầu. Gia đình và công việc đang ổn định, tôi cảm thấy lo lắng về việc nuôi con sau 10 năm không có trẻ nhỏ. Tôi đề nghị chờ sang năm, nhưng chồng lại nổi giận, cho rằng tôi không thương anh và không quan tâm đến dòng dõi. Từ đó, thái độ của anh đối với tôi thay đổi, thường xuyên khó chịu và quăng đồ đạc, khiến con gái tôi sợ hãi. Tôi cố gắng nói chuyện với anh nhưng không thành công, ngay cả khi nhờ ông bà nội can thiệp.
Ông bà khuyên chồng tôi nên kiên nhẫn, nhưng anh lại lạnh nhạt và thậm chí đe dọa tôi rằng sẽ tìm người khác nếu tôi không đẻ thêm con. Sau buổi tiệc thôi nôi, tôi sốc và dẫn con về nhà ngoại, để lại giấy tờ tạm ly thân. Hai tháng trôi qua, chồng không xin lỗi, tôi lo lắng anh sẽ đưa người khác về, nên nhờ em chồng đến giả vờ dọn dẹp. Con gái tôi nhớ bố, tôi cho phép nó về nhà chơi. Hai hôm sau, nó gọi tôi khóc, nói bị cô H. đánh. Tôi vội về thì thấy con có vết bầm, hỏi em chồng nhưng cô ấy chối.
H. bảo con gái tôi đòi ra ngoài chơi nhưng bị cô ngăn lại vì sợ nguy hiểm. Cô không biết nó tự trốn ra ngoài nghịch ngợm. Tôi quyết định lắp camera ẩn sau lọ hoa để theo dõi. Ngày hôm sau, sự thật được phơi bày: con gái tôi mới là kẻ lươn lẹo! Khi em chồng tôi về từ chợ, cháu ném dép vào mặt và chửi cô ruột vì không cho đi chơi. Khi cô nhắc nhở, nó còn dùng muôi sắt đánh cô và quát lớn. Tôi không ngờ con gái mình lại hung dữ như vậy. Tôi gửi đoạn video cho chồng, anh cũng sốc và bảo tôi về nhà ngay. Việc có thêm con giờ không quan trọng bằng việc dạy dỗ con. Chúng tôi nói chuyện với nó, nhưng nó vẫn nói dối.
Mẹ nào có lời khuyên giúp tôi uốn nắn con thì cho tôi biết với!
Source: https://afamily.vn/con-gai-mach-bi-co-ruot-bao-hanh-toi-nong-mau-lap-camera-an-de-roi-phat-hien-nan-nhan-khong-the-ngo-toi-20211228162325485.chn